"Ách giữa đàng..." !

Thứ sáu, 24/01/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - 19 giờ ngày 15-1, Mai Văn Quang (1996, quê Lệ Thủy, Quảng Bình) rời khỏi phòng trọ rảo bộ ra đường Phạm Như Xương thuộc P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng chơi. Khi ngang qua quán cà-phê Lucky, chợt có ai đó từ trong quán ném bộ bài bay vèo qua mặt Quang. Theo phản xạ, Quang nhìn vào quán. Chẳng hiểu sao, ngay sau đó, có 2 thanh niên từ trong quán chạy ra chặn đánh Quang. Hoảng sợ, Quang bỏ chạy về phòng trọ. Một lát sau, 2 thanh niên kia cùng một thanh niên nữa đến phòng trọ tìm Quang với ý định đánh tiếp. May được một người dân ở đây tìm cách can ngăn, nên chúng bỏ đi. Quang đến CAP Hòa Khánh Nam trình báo sự việc…

Lãnh đạo CAP Hòa Khánh Nam đã cử thượng sĩ Võ Văn Sang cùng 2 dân phòng và người bị hại đến quán cà-phê Lucky để xác minh sự việc. Tại quán, theo nhận dạng của anh Quang, một trong số các đối tượng đánh mình đang ngồi tại quán là Nguyễn Quang Trường (1994, trú tổ 32, P. Hòa Khánh Nam). Khi thượng sĩ Sang yêu cầu Trường về trụ sở CAP để làm việc, Trường không chấp hành, cho rằng mình không chặn đánh Quang. Đang ngồi ở bàn bên cạnh, Nguyễn Viết Sơn (1983, trú tổ 33, P. Hòa Khánh Nam) lên tiếng hạch sách, nói thượng sĩ Sang tại sao vào làm việc mà không chào hỏi.

Vì nghĩ Sơn không liên quan gì đến vụ việc này, thượng sĩ Sang giải thích mình chỉ mời những người có liên quan vụ việc đánh anh Quang về trụ sở CAP làm việc mà thôi. Sơn không chấp nhận lời giải thích đó, có những lời lẽ thách thức và hành động chống đối gây khó khăn cho thượng sĩ Sang trong việc đưa Trường về trụ sở làm việc. Trước sự gây rối của Sơn, thượng sĩ Sang đề nghị Sơn không được gây sự, nếu không sẽ mời anh ta về trụ sở để làm việc. Sơn liền hạch sách: "Mi đã đủ tuổi chưa mà làm việc với tao?". Thấy Sơn là người khuyết tật nên thượng sĩ Sang không chấp trách gì, đề nghị Sơn tôn trọng lực lượng làm nhiệm vụ. Để có thêm nhân chứng thuyết phục được Trường về trụ sở làm việc, thượng sĩ Sang yêu cầu anh Quang về nhà trọ mời nhân chứng chứng kiến việc mình bị đánh đến quán cà-phê Lucky đối chất với Trường. Lợi dụng lúc thượng sĩ Sang không để ý, Sơn dùng ly thủy tinh đập vào mắt của anh gây thương tích.

Qua công tác điều tra, xác minh, phối hợp cùng CAP Hòa Khánh Nam, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu được biết, tối hôm đó, trong lúc cùng nhau chơi bài tại quán cà-phê Lucky, nhóm thanh niên, trong đó có Trường và một đối tượng tên Dương gây ồn ào khiến Sơn bực mình ném luôn bộ bài ra đường đúng lúc Quang đi qua. Thấy Quang nhìn vào, Sơn cho rằng nhìn đểu mình nên bảo Trường và Dương ra chặn đánh Quang. Sau đó, cả hai quay lại quán cà-phê. Lúc này, Bùi Thành Long (1997, trú tổ 37, P. Hòa Khánh Nam) tới góp vui, cả hai kể lại chuyện vừa đánh Quang xong. Sau đó, Trường, Dương và Long rủ nhau đến nhà trọ tìm Quang đánh tiếp nhưng đã được mọi người can ngăn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu được biết, Sơn không phải là thanh niên tốt. Anh ta từng bị CAP Hòa Khánh Nam lập biên bản, xử lý hành chính về hành vi ném đá vào nhà người khác. Sơn bị khuyết tật bẩm sinh ở chân và thường sai khiến một số thanh niên quanh khu vực làm điều sai quấy như đánh người khác, nếu người đó không... vừa mắt Sơn. Một người dân ở P. Hòa Khánh Nam cho biết, vì Sơn bị khuyết tật nên mọi người thông cảm, bỏ qua mỗi khi Sơn uống rượu say, quậy phá gây ồn ào. Thay vì cảm kích điều này, cậu ta lại được nước… lấn tới. Có nhiều lần đi nhậu về, thấy lực lượng TTKS đi tuần, cậu ta thường buông lời khiếm nhã… Vì vậy, khi biết tin Sơn bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ", nhiều người dân ở P. Hòa Khánh Nam biết rõ cậu ta đều không lấy làm ngạc nhiên. Họ cho đó là cái giá mà cậu ta phải trả...

P.Nết